Bible

Upgrade

Your Church Presentations in Minutes

Try RisenMedia.io Today!

Click Here

Colossians 4

:
Vietnamese - BD2011
1 Hỡi các chủ nhân, xin anh chị em hãy đối xử công bằng hợp với các công nhân của mình, biết rằng anh chị em cũng đang một Chủ trên trời.
2 Xin anh chị em hãy dốc lòng cầu nguyện, hãy thức canh cầu nguyện với lòng biết ơn.
3 Xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, để Đức Chúa Trời mở cho chúng tôi một cánh cửa giảng đạo, hầu chúng tôi thể nói ra lẽ huyền nhiệm của Đấng Christ, huyền nhiệm đó tôi đang bị giam cầm.
4 Xin cầu nguyện để tôi thể trình bày huyền nhiệm đó ràng như tôi đáng phải nói.
5 Xin anh chị em hãy ăn khôn ngoan với người ngoài. Hãy tận dụng thì giờ.
6 Lời nói của anh chị em phải luôn ân hậu mặn mà, để anh chị em biết phải đối đáp thế nào cho thích hợp với mỗi người.
7 Ty-chi-cơ, người anh em yêu dấu, một người phục vụ trung thành, một bạn đồng lao trong Chúa, sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự về tôi.
8 Tôi nhờ anh ấy đến với anh chị em với mục đích ấy, để anh chị em thể biết hoàn cảnh của chúng tôi hiện nay ra sao, cũng để anh ấy thể khích lệ lòng anh chị em.
9 Cùng đi với anh ấy Ô-nê-sim, một anh em trung thành yêu dấu, một người đồng hương của anh chị em. Hai anh em ấy sẽ nói cho anh chị em biết mọi sự đây.
10 A-ri-tạc bạn đồng với tôi Mác anh em họ của Ba-na-ba gởi lời chào thăm anh chị em; về Mác, anh chị em đã nhận được lời dặn rồi: nếu anh ấy đến với anh chị em, hãy ân cần tiếp đón anh ấy.
11 Giê-su, cũng tên Giúc-tu, gởi lời chào thăm anh chị em. Trong vòng những người được cắt chỉ các anh em này bạn đồng lao với tôi cho vương quốc Đức Chúa Trời, họ quả niềm an ủi cho tôi.
12 Ê-pháp-ra, người đồng hương của anh chị em, một đầy tớ của Đức Chúa Jesus Christ, gởi lời chào thăm anh chị em. Anh ấy luôn chiến đấu cho anh chị em trong khi cầu nguyện để anh chị em được đứng vững, trưởng thành, hoàn toàn vâng theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
13 Tôi xin làm chứng cho anh ấy rằng anh ấy đã làm việc khó nhọc anh chị em các anh chị em Lao-đi-xê Hi-ê-ra-pô-li.
14 Lu-ca người y yêu dấu Đê-ma gởi lời chào thăm anh chị em.
15 Xin cho tôi kính lời chào thăm các anh chị em Lao-đi-xê Nim-pha, cùng hội thánh nhóm họp trong nhà ấy.
16 Sau khi anh chị em nghe đọc bức thư này, xin hãy đọc cho anh chị em Hội Thánh Lao-đi-xê nghe nữa, anh chị em cũng hãy đọc thư tôi đã gởi cho Hội Thánh Lao-đi-xê.
17 Xin anh chị em nhắn giùm với Ạc-khíp-pu rằng, “Xin hãy chú tâm vào chức vụ anh đã lãnh nhận nơi Chúa, chu toàn nó.”
18 Tôi, Phao-lô, viết lời chào thăm này bằng chính tay tôi. Xin anh chị em nhớ rằng tôi vẫn còn mang xiềng xích. Nguyện xin ân sủng cùng anh chị em. A-men.